Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới Tại Giáo Xứ Trung Nghĩa

64 lượt xem

GPHT (17/02/2026)Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm hân hoan của ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, sáng Mồng Một Tết, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã viếng thăm và chủ tế Thánh lễ cầu bình an năm mới tại Giáo xứ Trung Nghĩa. Cùng hiệp dâng với ngài có Cha quản xứ Phêrô, Cha phó Gioan Baotixita, quý Cha quê hương, quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra với lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên môn đệ thừa sai ngay trong chính đời sống thường ngày của mình.

Trong Thánh lễ đầu năm, Lời Chúa mời gọi cộng đoàn đừng quá lo lắng về cơm ăn áo mặc hay những nhu cầu vật chất của cuộc sống, bởi chính Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng luôn yêu thương và chăm sóc mỗi người.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến “cái lo” mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người trong năm mới: đó là lo cho đời sống đức tin của con cái, lo cho phần hồn của chính mình. Ngài mời gọi các gia đình duy trì giờ kinh chung, đặc biệt biết nối kết với con cái đang làm ăn xa qua “màn hình nhỏ”, để cùng nhau hiệp thông cầu nguyện. Tất cả những nỗi âu lo, muộn phiền của năm cũ và năm mới, mỗi người được mời gọi dâng lên Chúa, để Ngài thánh hóa và chúc lành.

Ngài nhấn mạnh rằng bình an đích thực không chỉ là sự thuận lợi bên ngoài, nhưng là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và trong từng tương quan hằng ngày. Khi mỗi người biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, năm mới sẽ thực sự trở thành một hành trình ân sủng và trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Cuối Thánh lễ, đại diện Giáo xứ đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Trước khi ban phép lành kết lễ, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy làm mới lại tâm hồn bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuyên chăm cầu nguyện trong gia đình, suy niệm Lời Chúa. Đặc biệt, Ngài mời gọi mỗi người đến với những người tội lỗi, nghèo khó, đang gặp thử thách, vì chính Thiên Chúa hiện diện nơi họ.

Sau đó, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép lộc thánh, khép lại Thánh lễ đầu xuân trong niềm tin tưởng, phó thác và hy vọng.

Ban Truyền Thông Giáo phận