Hội Mân Côi Giáo Hạt Tam Tòa Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Mân Côi

195 lượt xem

Ngày 12/10/2026, hơn 500 hội viên Mân Côi thuộc Giáo hạt Tam Tòa đã hân hoan quy tụ về Giáo xứ Bồng Lai – vùng sơn cước hữu tình – để cùng nhau mừng kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của Hội. Trong tiết trời thu se lạnh và bình an, ngày họp mặt diễn ra trong không khí sốt sắng, đậm đà tình huynh đệ và hiệp thông.

Ngày lễ vinh dự đón chào sự hiện diện của Cha Quản hạt Phêrô Lê Thanh Hồng, quý Cha trong Giáo hạt, Cha Đặc trách Hội Mân Côi Giáo phận Martinô Nguyễn Văn Bé, Cha Phụ tá cùng đông đảo quý hội viên đến từ các giáo xứ.

Ngay từ khi trời còn tờ mờ sáng, quý hội viên – kể cả những người đến từ các giáo xứ xa xôi trong Giáo hạt – đã gạt bỏ mọi vất vả đường xá để hướng về bên Mẹ. Chương trình ngày lễ được cử hành trang trọng và sốt sắng với các hoạt động: Lần chuỗi Mân Côi, Suy niệm,Tĩnh tâm & Lãnh nhận Bí tích Hòa giải

Cao điểm của ngày hội ngộ là Thánh lễ Bổn mạng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi — nơi mọi tâm hồn cùng hướng về Bàn thánh để đón nhận Nguồn mạch Ơn cứu độ. Giữa bầu khí trang nghiêm và thánh thiện, từng lời ca tiếng hát, từng lời kinh tạ ơn được hòa quyện dâng lên Thiên Chúa qua bàn tay hiền mẫu của Mẹ. Thánh lễ không chỉ là đỉnh cao của niềm vui hội ngộ, mà còn là lời mời gọi mỗi hội viên tiếp tục họa lại đời sống khiêm nhường, xin vâng của Mẹ trong chính đời sống hằng ngày.

Sau Thánh lễ, các thành viên cùng chung chia bữa tiệc huynh đệ trong  bầu khí ấm áp, vui tươi và tràn ngập tình mến.

Ngày mừng lễ khép lại nhưng dư âm niềm vui và tình yêu mến Mẹ vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng mỗi người con Mân Côi. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cùng Chúa cho từng hội viên chúng con luôn biết noi gương Mẹ: sống khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và kiên trì cầu nguyện qua từng hạt Mân Côi. Xin Mẹ luôn đồng hành, chở che và dẫn đưa chúng con ngày càng đến gần Chúa Giêsu hơn.

Truyền Thông Giáo Hạt Tam Tòa

Có thể bạn quan tâm