GPHT (23.11.2024) – Đời sống thánh hiến là mầu nhiệm giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và người tu sĩ trong sự trao hiến và lời cam kết trung thành. Hoà chung niềm vui của Giáo hội, Giáo phận trong sự kiện Hồng ân Vĩnh khấn ngày 21/11/2024 vừa qua tại Hội dòng MTG Vinh, chiều thứ Sáu, ngày 22/11/2024, trong tâm tình tri ân cảm mến, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành đã tổ chức thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho quý nữ tu nhân dịp đón nhận Hồng ân Vĩnh khấn và kỷ niệm Ngọc khánh khấn dòng.
Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Louis – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự, cùng với sự hiện diện và hiệp thông của Quý cha TGM, Tiền chủng viện Gioan Phaolo II, quý ân – thân nhân, quý khách cùng quý Sr trong cộng đoàn MTG Chân Thành.
Trong bài chia sẻ, Đức cha Louis đã gửi đến những nữ tỳ của Chúa lời chúc mừng và tâm tình tạ ơn trong ngày đặc biệt này. Bằng chính hành động trao hiến cho người mình yêu qua lời cam kết trọn đời, quý chị em đã thuộc về Thiên Chúa cách trọn vẹn. Trái tim chị em đã kết hôn với Đức Lang Quân là chính Đức Kitô yêu dấu và thuộc về Trái Tim rất thánh của Người. Kể từ đây hai tâm hồn nên một và mỗi người trở thành ‘người nhà’ của Thiên Chúa trong cung lòng Giáo hội qua Hội dòng.
Trong hành trình sống lời cam kết, quý chị em sẽ có những phút giây đón nhận hạnh phúc ngọt ngào song cũng không thiếu những lúc gặp sỏi đá gập ghềnh. Nhưng chị em hãy luôn vững tin và cậy trông vào Đức Lang Quân của mình. Vì chính trong Đấng ấy chứa đựng một trái tim trung thành để cho những tỳ nữ yếu đuối, mỏng dòn của Ngài nép mình và hứa hẹn đời sống vĩnh cửu mai sau: “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi” (Is 49, 15).
Cuối bài chia sẻ, Đức cha nhắc nhớ quý chị em hãy nép mình trong Thánh Tâm yêu dấu của Chúa và hướng đến đối tượng duy nhất của lòng trí chị em là chính Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh để yêu mến, phụng thờ Người bằng tất cả sự trao hiến trọn vẹn của con tim qua sự kết hợp với Mầu Nhiệm Thánh Thể mỗi ngày trong cuộc sống.
“Lãnh nhận hồng ân Vĩnh khấn là ân ban vô điều kiện Thiên Chúa thi thố trên phận nữ tỳ thấp hèn, muôn đời tạ ơn Ngài đã dẫn đưa chúng con vào hành trình mầu nhiệm tình yêu cách trọn vẹn và dứt khoát” đó cũng chính tâm tình tri ân của đại diện quý chị em lãnh nhận hồng ân muốn dâng lên Thiên Chúa, Đức cha, quý cha và cộng đoàn trong thánh lễ hôm nay.
Kết thúc thánh lễ, quý nữ tu trong cộng đoàn đã chúc mừng nhau qua những cánh hoa, những nụ cười thân thương thắm đượm tình chị em.
Tạ ơn Thiên Chúa đã khắc ghi trong lòng quý nữ tu dấu ấn giao ước thánh hiến. Nguyện xin Ngài tiếp tục đồng hành, gìn giữ và đổ đầy nguồn ơn thiêng, giúp quý nữ tu luôn cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến để các nữ tu luôn biết chọn Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, ngõ hầu có thể sống, diễn tả và loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cách trọn vẹn trong ơn gọi được trao ban.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Ngày 27 Tháng 6 Năm 2025: Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Th6
Linh Mục – Người Mang Trái Tim Của Chúa
Th6
Thánh Lễ Tạ Ơn Công Bố Quyết Định Thành Lập Giáo Xứ Yên..
Th6
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản Về Việc Loại Bỏ..
Th6
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 26 (16/6 – 23/6/2025): Dấu Ấn..
Th6
Sứ Mạng Kiến Tạo Hòa Bình Của Giáo Hội
Th6
Dấu ấn 350 Năm Hạt Giống Tin Mừng Gieo Trên Đất Kẻ Nhím..
Th6
Chủng Sinh Khoá XVIII Được Sai Đi – Chính Thức Vào Giai Đoạn..
Th6
Giáo hội sẽ có thêm 174 Chân phước tử đạo – nạn nhân..
Th6
Giáo Xứ Diên Phúc: Cao Điểm Tuần Chầu – Hòa Mình Trong Hồng..
Th6
Giáo Xứ Minh Cầm: Hồng Phúc Thánh Thể Trong Tuần Chầu Đền Tạ
Th6
Ngày 24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Th6
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô Năm C –..
Th6
Giáo Xứ Tràng Lưu – Dấu Ấn 220 Năm Đón Nhận Tin Mừng..
Th6
10 Điều Bạn Nên Biết Về Chân Phước Carlo Acutis
Th6
Cáo Phó Linh Mục Phêrô Nguyễn Kim Long (Nhạc Sĩ Kim Long)
Th6
Thánh lễ mừng Hồng Ân Tiên Khấn – Hội Dòng MTG Vinh
Th6
Đức Cha Louis Ban Bí Tích Thêm Sức cho 95 Em Thiếu Nhi..
Th6
Bản Tổng Kết Hội Nghị Tuyên Úy Và Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh..
Th6
Giáo Hạt Tam Tòa Hành Hương Năm Thánh Trong Niềm Hy Vọng
Th6