
GPHT(11.11.2024) – Thiên Chúa luôn tuôn đổ Thánh Thần của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên con cái trong Đức Kitô. “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!”, đó là tâm tình khát khao của 76 Em thiếu nhi giáo xứ kẻ Mui khi được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức vào sáng Chúa Nhật ngày 10/11/2024.


Thật là một ngày hạnh phúc không chỉ đối với các em lãnh nhận hồng ân Thánh Thần mà còn là niềm hân hoan của toàn Giáo xứ khi được Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ chăn Giáo phận về viếng thăm và chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức. Đồng tế với ngài còn có quý cha trong giáo hạt Ngàn Phố cùng sự hiện diện của quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 08h30’, thánh lễ ban Bí tích Thêm sức được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, dựa theo thông điệp Lời Chúa CN. XXXII TNB, Đức cha Louis đã làm nổi bật 2 chân dung điển hình của 2 bà góa: Bà góa tại thành Xarépta (1V 17,10-16) đã làm chiếc bánh cho tiên tri Êlia với chút bột còn lại để cứu sống mình trong nạn đói và một bà góa nghèo khác theo Tin mừng (Mc12,38-44) thuật lại đã đến bỏ vào thùng dâng cúng cho Đền Thờ hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Và cuối cùng Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại tin tưởng nơi con người. Bà góa thành Xarépta đã được nhận lại “Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán” (1V 17,14). Còn bà góa dâng cúng đồng tiền xu ít ỏi, là những gì nuôi sống mình đã được Chúa nhìn nhận rằng “Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn ai hết“.

Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn phải biết đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Thiên Chúa của tính thương và Đấng đầy quyền năng khi bình an cũng như khi gặp gian nan, thử thách. Với các em lãnh nhận Bí tích hôm nay, Đức cha đặc biệt nhấn mạnh: Các em cần Tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô bằng cả tấm lòng khao khát và dùng những ơn riêng Chúa ban góp phần làm sáng danh Chúa cùng Hội thánh qua việc Loan báo Tin mừng. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội và Thêm sức các em đã trở nên những môn đệ đi của Chúa và có bổn phận làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn bằng một đời sống chứng tá sống động.

Nghi thức ban bí tích Thêm Sức được cử hành ngay sau bài giảng Phúc Âm. 76 Em thiếu nhi với lòng tin yêu đã cùng với cộng đoàn phụng vụ lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa Tội. Sau đó, Đức Louis long trọng đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần xuống ngự trong tâm hồn các em.

Kết thúc thánh lễ, đại diện các em lãnh nhận hồng ân Thánh Thần đã dâng lên Đức cha, quý cha và cộng đoàn tâm tình tri ân, cảm tạ.
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức khép lại trong niềm vui. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn các em, giúp các em luôn sống xứng danh là một Kitô hữu trưởng thành, biết nỗ lực kiến tạo tương lai với sức trẻ tràn đầy nhựa sống, dấn thân hăng say loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
VPTGM-GPHT: Tâm Tình Mùa Vọng 2025 Từ Vị Cha Chung Giáo Phận
Th11
Chúng ta đang quỳ gối trước Chúa hay trước màn hình điện thoại
Th11
Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ
Th11
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Và Phái Đoàn Việt Nam Tham Dự..
Th11
Thánh Lễ Làm Phép Và Đặt Viên Đá Nhà Đa Năng Giáo Họ..
Th11
Sẵn Sàng Cho Đại Hội Truyền Giáo Á Châu Lần II
Th11
Bộ Giáo lý Đức tin công bố Tài liệu mới về Hôn nhân..
Th11
Chương trình Tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng (27/11-2/12)
Th11
Thánh Lễ Bổn Mạng & Ngày Truyền Thống Con Đức Mẹ Di Dân..
Th11
Lời Kinh chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul: Lời mời..
Th11
Vatican ban hành Quy chế Tổng quát mới và quy chế nhân sự..
Th11
10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng
Th11
Đôi nét về Mùa Vọng
Th11
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Th11
Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, Tử Đạo Ngày 24 Tháng 11 Năm 1838
Th11
Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842
Th11
Giới thiệu chi tiết 14 bức họa thời tử đạo
Th11
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Nghĩa..
Th11
Thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến của 82 Nữ tu – 21/11/2025
Th11
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV TN C – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ..
Th11