Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Trung Nghĩa: Một Ngày Trở Về Trong Mùa Chay

91 lượt xem

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO HẠT TRUNG NGHĨA: MỘT NGÀY TRỞ VỀ TRONG MÙA CHAY

Giữa nhịp sống mục vụ tất bật, Mùa Chay mở ra như một lời mời gọi âm thầm nhưng tha thiết: Trở về, trở về với Chúa và trở về với chính mình. Trong tâm tình ấy, sáng thứ Năm ngày 26/3/2026, các thành viên Hội đồng Mục vụ thuộc các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt Trung Nghĩa đã cùng quy tụ về giáo xứ Sở hạt, tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay.

Chương trình tĩnh tâm được khởi đầu lúc 8g30 với lời cầu xin Chúa Thánh Thần, cộng đoàn bước vào hành trình nội tâm với ước mong được Chúa chạm đến và đổi mới. Sau đó, cha Phêrô Lê Nam Cao đã có những chia sẻ gần gũi, mở ra nhiều thao thức thực tế trong đời sống phục vụ của người làm mục vụ hôm nay.

Tiếp nối là phần chia sẻ của cha Antôn Lâm Văn Hân – Quản xứ Thu Chỉ, xoay quanh chủ đề Năm Mục vụ của Giáo hội Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc của cha đã gợi lên một câu hỏi rất thật cho mỗi người: mình đang phục vụ với tâm tình nào? Và mình có thực sự là chứng nhân của Chúa giữa đời thường không?

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ tạ ơn – nơi mọi người cùng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng ý nguyện được dâng lên: cho giáo hạt, cho từng giáo xứ, và cho chính mỗi người đang mang trên mình trách nhiệm phục vụ.

Ngày tĩnh tâm khép lại bằng bữa cơm huynh đệ đơn sơ nhưng ấm áp. Không chỉ là bữa ăn, đó còn là khoảnh khắc nối dài tình hiệp thông,nơi những câu chuyện được sẻ chia, những nụ cười được lan tỏa.

Một ngày tĩnh tâm qua đi, nhưng dư âm còn đọng lại. Đó không chỉ là những nội dung đã nghe, mà còn là những điều mỗi người cảm nhận trong lòng: một lời mời gọi sống chậm hơn, sâu hơn, và trung tín hơn trong sứ mạng phục vụ.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm