![]()
Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện với câu nói nổi tiếng của thánh Augustinô: “Tôi sợ rằng khi Thiên Chúa đi ngang qua và tôi không nhận ra Người”. Ngài khuyến khích các nữ đan sĩ luôn siêng năng chiêm niệm. Theo Đức Thánh Cha, cần phải chú ý, bởi vì chiêm niệm không phải như một người ngắm nhìn mọi sự xảy ra trong ngày từ cửa sổ. Một tâm trí tốt là một tâm trí không lãng phí thời gian cho những tư tưởng để tán gẫu. Trong lúc chờ đợi Chúa, chúng ta phải có một tâm hồn bình an và phải nhớ lại khoảnh khắc của ơn gọi, giây phút con tim cảm thấy niềm vui bước theo Chúa Giêsu.
Tiếp đến, đề cập đến đời sống cần lao của các đan sĩ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đối với sự thanh thản của tâm trí, chúng ta còn phải thêm vào đôi tay. Hoạt động của đôi tay không chỉ để cầu nguyện nhưng còn để làm việc. Bởi vì như thánh Phaolô nói “Ai không chịu làm, thì cũng đừng ăn” (2Tx 3, 10). Đời sống dâng hiến được quân bình và tràn đầy tình yêu và say mê, khi tâm trí, tâm hồn và đôi tay làm những gì mà chúng phải làm. Chỉ như thế, chúng ta mới dễ dàng nhận ra Chúa khi Người đi ngang qua, và nghe được điều Người muốn nói với chúng ta.
Về ơn gọi đặc biệt của các nữ đan sĩ là cầu nguyện cho Giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các nữ tu gánh trên vai những vấn đề, những đau khổ của Giáo hội, và ngay cả tội lỗi của Giáo hội, của chúng ta, của các giám mục, linh mục, tội của những người đã được thánh hiến. Và các nữ đan sĩ mang tội lỗi này đến trước Chúa và thưa với Người: “Tất cả chúng con là tội nhân, nhưng xin Chúa bỏ qua, xin tha thứ cho chúng con”.
Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng: Điều nguy hiểm không phải vì mình là tội nhân, nhưng nguy hiểm khi để cho mình bị hư hỏng bởi tội: kẻ hư hỏng không có khả năng cầu xin sự tha thứ. Con đường hư hỏng này dẫn đến việc coi tội lỗi là “thái độ bình thường, nó chỉ có “vé đi một chiều” và “khó quay trở lại”. Trái lại, đời sống của tội nhân là cảm thấy cần phải cầu xin ơn tha thứ. Cảm nhận này không bao giờ được đánh mất.
Sau cùng, Đức Thánh Cha xin các nữ đan sĩ cầu nguyện cho các cha mẹ đang phải vất vả làm việc để nuôi sống con cái. Cầu nguyện cho các gia đình biết cách giáo dục con cái. Cầu nguyện cho các trẻ em và người trẻ đang phải chịu đựng nhiều mối đe doạ đang làm tổn thương họ. Và cầu nguyện cho Giáo hội, cho các nữ tu khác đang thi hành sứ vụ trong các trường học và bệnh viện, cho các linh mục, tất cả đều cần lời cầu nguyện của các nữ đan sĩ. (CSR_7413_2021)
Ngọc Yến – Vatican News

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12