GPHT (20.3.2023) – Mùa Chay là mùa thống hối, là dịp thuận tiện để trở về với Chúa, sửa soạn tâm hồn chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh. Đây cũng là thời khắc quan trọng cho đời sống thiêng liêng của Hội Thánh nói chung, cách riêng là của mỗi một Kitô hữu. Trong tâm tình của Mùa Chay thánh, ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê đã tổ chức Tuần Tĩnh Tâm Năm diễn ra từ tối ngày 13/03 đến sáng 18/03/2023. Với bầu khí thinh lặng của những giây phút hồi tâm, mỗi anh em bỏ lại những ồn ào, náo động, những bận rộn trong công việc và học tập để bước vào “sa mạc” của lòng mình với Thầy Chí Thánh Giêsu.
Người môn đệ trên hành trình tìm kiếm Chân Lý
Khởi đi từ chủ đề “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32) xuyên suốt trong năm học, Cha Giuse Nguyễn Tất Trung, OP., đã giúp các tham dự viên bước vào hành trình đi tìm chân lý của người môn đệ.
Con người qua mọi thời vẫn luôn khao khát biết sự thật và tìm kiếm sự thật. Sự thật chính là tìm kiếm chân lý và những giá trị Nước Trời. Thiên Chúa chính là nguồn mạch duy nhất của chân lý. Cuộc tìm kiếm ấy không phải là một chuyến đi dạo chơi nhưng là một hành trình dài với nhiều chướng ngại.
Người môn đệ Chúa Kitô tìm kiếm chân lý qua khung cảnh sống và khung cảnh của ơn gọi mình. Biết chân lý nhờ việc học hỏi Lời và ở lại trong Lời. Người môn đệ tìm gặp chân lý qua chính đời sống cầu nguyện và đặc biệt là thánh lễ.
Trên bước đường tìm kiếm chân lý, con mắt chúng ta dễ bị che khuất bởi những động lực bên ngoài, bởi vẻ hào nhoáng của thế gian. Quả thế, Thiên Chúa hiện diện một cách khiêm tốn, âm thầm, nhỏ bé nơi những người nghèo, nơi những kẻ khiêm tốn, nơi những người bên lề xã hội, nơi những tâm hồn đau khổ đang lạc lối… Người môn đệ cần đi ra khỏi cái tôi của mình, khỏi mọi tính toán theo kiểu thế gian, khỏi những hẹp hòi ích kỷ và chuyên chăm truy tầm và chiêm niệm chân lý qua các chiều kích của đào tạo, hầu mai sau đem chân lý đến cho những anh chị em khác, vì “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4).
Con đường đi tìm chân lý luôn đầy chông gai và thử thách. Bởi lẽ, con đường đó đòi buộc sự hy sinh, mất mát, thiệt thòi. Tuy nhiên, đó lại là con đường duy nhất mà người môn đệ phải bước đi. Với lòng can đảm và với niềm tin có Chúa luôn đồng hành, người môn đệ hy vọng sẽ đạt đến sự nhận biết chân lý nơi chính Chúa.
Thánh lễ Bế mạc Tuần Tĩnh Tâm – Trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ
Sáng thứ Bảy, 18/03/2023, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã đến chủ sự thánh lễ Bế mạc Tuần Tĩnh Tâm của Đại Chủng Viện và cử hành nghi thức Trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho 37 anh em khóa XVI và 3 anh em khoá XV. Đồng tế thánh lễ có Cha Giám đốc, Cha Giảng phòng, cùng sự hiện diện của quý cha nội trú và tất cả quý Chủng sinh của Đại Chủng Viện.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha An Phong mời gọi các chủng sinh luôn luôn thanh lọc động lực ơn gọi và nhiệt huyết trên con đường dấn thân cho sứ vụ mai này ngay từ lúc này. Người môn đệ là người “dấn thân” phục vụ chứ không phải là người “tiến thân” như một công chức. Tiếp đến, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc lãnh nhận thừa tác vụ Giúp lễ và Đọc sách.
Dù hai thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ không được coi là chức thánh nữa, nhưng đây vẫn là điều Giáo Luật đòi buộc các ứng viên chức thánh “trước khi được tiến chức Phó tế… đương sự buộc phải lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ trong một thời gian thích hợp”. Việc lãnh nhận hai tác vụ này giúp ứng viên lãnh nhận ý thức đây là nhiệm vụ được Giáo Hội trao phó nên phải thi hành với tư cách nhân danh Giáo Hội, thực hiện cách tròn đầy và ý thức về sứ mạng mà mình đã lãnh nhận.
Tuần Tĩnh Tâm Năm là thời gian ân sủng giúp anh em sống kết hợp đặc biệt với Chúa, với nhau, và củng cố lại đời sống ơn gọi. Những ân sủng của tuần tĩnh tâm sẽ không dừng lại ở đây nhưng mở ra một hành trình tiếp theo trong sứ vụ của ơn gọi qua những bổn phận hằng ngày và tiếp tục trung tín với con đường dấn thân phục vụ qua thiên chức linh mục trong tương lai.
Ban Truyền Thông Đại Chủng Viện
Có thể bạn quan tâm
Giáo Xứ Vạn Thành Hân Hoan Chào Đón Vị Mục Tử Mới
Th8
Thánh Lễ & Nghi Thức Nhận Sứ Vụ Tân Quản Xứ Giáo Xứ..
Th8
Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời – Niềm Hy Vọng Của Dân Lữ..
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Kỳ Anh Lần Thứ VII – 2025
Th8
Hội Nghị Các Đại Chủng Viện Tại Việt Nam Năm 2025
Th8
Tài Liệu “Chuẩn Bị Cho Bí Tích Hôn Phối” Của Hội Đồng Giáo..
Th8
Ngày 14/08: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo
Th8
Ủy Ban Phụng Tự: Thông Báo Cử Hành Thánh Lễ Cầu Cho Việc..
Th8
Hội Ngộ Linh Mục & Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Bình Chính
Th8
Ngày 11/08: Thánh Clara, đồng trinh (1194-1253)
Th8
Các Nữ Tu Kêu Gọi Ngày 14/8 Ăn Chay Và Cầu Nguyện Cho..
Th8
Thánh Lễ Và Nghi Thức Nhận Sứ Vụ Tân Quản Xứ Giáo Xứ..
Th8
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8