Sáng ngày 07/9/2020, Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021.
Niềm vui của ngày khai giảng như được nhân lên bởi gia đình Chủng viện chào đón sự hiện diện của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh; Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết; quý cha Tổng Đại diện hai giáo phận Hà Tĩnh và Thanh Hóa; quý cha giáo nội trú và ngoại trú, cùng với sự hiện diện của 125 Chủng sinh thuộc 3 khóa 14, 15 và 16.
Mở đầu lễ khai giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Đại Chủng viện đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Mặc dầu chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi đại dịch Covid-19, nhưng với ơn Chúa, năm học mới được diễn ra như dự kiến. Điểm nhấn của bài diễn văn khai giảng là ý hướng mong muốn các chủng sinh, những người bước theo Đức Kitô để trở thành mục tử trong tương lai biết không ngừng đào tạo bản thân mỗi ngày cách toàn diện để vươn tới sự hoàn thiện hơn. Quả thế, đào tạo luôn là một tiến trình liên tục, không bao giờ là đủ, người thụ huấn biết đặt mình trong sự khiêm tốn để được đào tạo và tự đào tạo.
Nhắn nhủ cùng anh em chủng sinh trước thềm năm học mới, Đức cha Anphong nhấn mạnh chiều kích tri thức trong đào tạo. Tri thức không phải là chìa khóa để giải quyết hết mọi vấn đề trong đào tạo linh mục, nhưng luôn giữ một vai trò quan trọng. Người chủng sinh không chỉ học để biết nhưng học để trở thành linh mục. Bởi đó, ngài nhấn mạnh đến ba khía cạnh của chiều kích tri thức: học cho Chúa để hiểu biết, củng cố đức tin và thêm lòng yêu mến Người hơn; học cho mình để nắm rõ vấn đề, để sống đức tin cách xác thực hơn; học cho tha nhân, nghĩa là học để có thể thông truyền điều mình tin và yêu mến cho những người khác.
Với tinh thần của ngày khai giảng, cha Giám học Phêrô Nguyễn Văn Hương trình bày chuyên đề: “Nghệ thuật đồng hành” để nói lên mối tương quan giữa nhà đào tạo và người thụ huấn, tầm quan trọng của việc đồng hành trong việc đào tạo những mục tử cho Giáo Hội.
Sau nghi thức khai giảng tại hội trường, gia đình chủng viện trở về nguyện đường để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu bình an cho năm học mới với ý hướng phó thác cho sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Trong bài giảng, khởi đi từ bản văn Tin mừng Lc 6,6-11, Đức cha Anphong mời gọi anh em biết vận dụng những gì thu nhận được trong tiến trình đào tạo vào thực tập sứ vụ cách cụ thể hơn, đó là việc thực thi đức ái mục tử, sẵn sàng đến với mọi người và gúp đỡ họ, nhất là những người nghèo khổ và những người gặp hoàn cảnh bi thương trong cuộc sống.
Lễ khai giảng mở ra một chặng đường mới trong công cuộc đào tạo mục tử tương lai cho cánh đồng truyền giáo ba giáo phận: Vinh, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Tin tưởng với ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, sự đồng hành của Ban Đào tạo và nỗ lực của anh em chủng sinh, năm học hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp trên bốn chiều kích: nhân bản, tu đức, tri thức và mục vụ; đồng thời xây dựng tình huynh đệ hiệp nhất nhằm hiện thực châm ngôn sống của năm học mới: “Để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23).
BTT Đại Chủng viện

Có thể bạn quan tâm
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm..
Th12
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Giáo..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12