
“Dẫu không thấy, nhưng vẫn nghe tiếng đời,
Vẫn cảm nhận được hơi ấm tình người,
Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn mọi thử thách,
Hy vọng sẽ sáng lên, dù là trong bóng tối”
GPHT (08.4.2025) – Sáng thứ Hai ngày 07/4/2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ chăn Giáo phận với hơn 600 anh chị em khiếm thị thuộc các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không phân biệt lương giáo. Đây là cuộc gặp gỡ do Caritas Hà Tĩnh tổ chức nhân dịp Đại hội người khiếm thị trong cuộc hành hương những người hy vọng.


Ngay từ buổi sáng sớm, từng đoàn xe chở các anh chị em khiếm thị trở về Nhà thờ Chính tòa – Trái tim của Mẹ Giáo phận cũng là nơi gửi gắm bao thông điệp về tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm hy vọng.
Đúng 8h30’, Chương trình Đại hội được khai mạc với mục đích tạo cơ hội để những người khiếm thị có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là sự kiện giúp cộng đồng xã hội nhận thức sâu sắc hơn về những nhu cầu và quyền lợi của người khiếm thị, từ đó cũng cố tinh thần hiệp nhất và hòa nhập xã hội.
Đồng hành với các anh chị em khiếm thị trong ngày hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá, Cha Chưởng ấn – Phêrô Nguyễn Đoài, Cha Giám đốc caritas GB. Nguyễn Huy Tuấn, các thành viên trong Ban Năm Thánh Giáo phận, quý cha, quý Soeur ban Caritas Hà Tĩnh, quý cha đặc trách và BĐH Caritas các giáo hạt trên địa bàn Hà Tĩnh và các cộng tác viên Caritas.

Sau những phút đầu tiên của giờ khai mạc, Đức cha Louis đã có một bài huấn từ rất sâu sắc như một câu chuyện thủ thỉ tâm tình và ấm áp gửi đến những anh chị em khiếm thị. Ngài nêu lên thực trạng tăm tối, tội ác và những đau khổ đang diễn ra trong thế giới hôm nay vì sự tham vọng, thống trị của con người gây ra cho nhau. Ngài nhìn thấy nét đẹp tâm hồn nơi những anh chị em khiếm thị dù con mắt thể lý họ không thấy nhưng con mắt tâm hồn lại sáng vì được ánh sáng chân lý soi dẫn. Ngài cảm ơn tất cả những anh chị em hiện diện trong ngày hôm nay và khích lệ họ tiến bước trên con đường hy vọng trước những khó khăn mà họ phải đối mặt.
Kết thúc buổi chia sẻ, Đức cha Louis đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha hiện diện.

Chia sẻ trong thánh lễ, qua các bài đọc, Đức cha Louis quảng diễn về Đức Giêsu Kitô. Ngài là là ánh sáng cho thế gian vì thế gian đang ở trong bóng tối. Thế gian đang đang sống trong sự chết, lầm lạc và sống trong cõi u minh. Ngài nói: Ai sinh ra, sống trong bầu khí ô trọc, mê đắm tội lỗi cuối cùng cũng sẽ chết đời đời. Qua đó, Ngài giới thiệu cho cộng đoàn thấy ánh sáng đích thực của cuộc sống chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Ngài từ Chúa Cha mà đến là ánh sáng của thế gian. Ngài vẫn luôn yêu thương con người dù cho con người lầm lạc tội lỗi. Ngài hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Cuối cùng, Đức cha chỉ ra con đường để dẫn chúng ta đến ánh sáng Chân lý thực thi lòng nhân ái với đồng loại, đồng thời cảm nhận sâu sắc lòng Thương xót Chúa và phó thác trong tình yêu và tin tưởng nơi Chúa để đón gặp ánh sáng chân lý đời đời.

Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha cùng Ban Caritas đã trao những món quà cho anh chị em khiếm thị. Những món quà tuy không lớn nhưng chất chứa tình yêu và hy vọng.

Chương trình Đại hội và hành hương dành cho những anh chị em khiếm thị khép lại. Ước mong đây sẽ là khoảnh khắc giúp người khiếm thị cảm nhận được sự gần gũi của Chúa và Giáo hội đồng thời tiếp thêm nghị lực và sức mạnh cho mỗi người trong hành trình sống, vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Đặc biệt hơn là để mỗi người trong chúng ta có cơ hội nhìn nhận lại giá trị của tình thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái trong cuộc sống này.
Ban truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Ngày 15/10: Thánh Tê-rê-sa A-vi-la – Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (1515-1582)
Th10
Giáo Hạt Bình Chính: Hơn 2.000 Hội Viên Hội Mân Côi Mừng Lễ..
Th10
CLB Doanh Nhân Công Giáo Giáo Phận Hà Tĩnh Tại Miền Nam: Mừng..
Th10
Sống Tử Tế Để Loan Báo Tin Mừng
Th10
Hội Mân Côi Giáo Hạt Tam Tòa Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ..
Th10
Tòa Thánh Kêu Gọi Bãi Bỏ Án Tử Hình
Vị Thánh Sinh Năm 1991 Đang Thu Hút Hàng Ngàn Bạn Trẻ Gen..
Th10
Thánh Lễ Tạ Ơn: Công Bố Thành Lập Chuẩn Xứ Na Và Trao..
Th10
Cộng Đồng Dân Chúa Hướng Về Ngày Đại Lễ Khánh Thành Và Cung..
Th10
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle Được Bầu Làm Niên Trưởng Hồng Y..
Th10
Đức Thánh Cha Bổ Nhiệm Sơ Mary Teresa Barron Làm Đồng Tổng Thư..
Th10
Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A: Từ Thiệp Mời..
Th10
Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A: Được Mời –..
Th10
Hội Mân Côi Giáo Hạt Ngàn Sâu: Ngày Tĩnh Tâm Và Mừng Kính..
Th10
Giáo Xứ Kẻ Mui: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhận Sứ..
Th10
Chủng Sinh Khóa XVI Tĩnh Huấn Đợt III Và Mừng Lễ Bổn Mạng..
Th10
Hội Mân Côi Giáo Hạt Ngàn Phố: Mừng Quan Thầy Lễ Mẹ Mân..
Th10
Bài Giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A
Th10
Đức Thánh Cha Viết Lời Tựa Cho Cuốn Youcat Mới Về Tình Yêu..
Th10
Linh Mục Đoàn Giáo Hạt Hòa Ninh Tĩnh Tâm – Gặp Mặt
Th10