
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa thứ Hai 29/6, lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Bổn mạng của Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi lời chào đến người dân thủ đô Ý và bày tỏ lòng biết ơn đối với các tín hữu trên toàn thế giới đã tham gia đóng góp cho Quỹ Đồng tiền Thánh Phêrô.
Từ Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay chúng ta cử hành cuộc lạc quyên Đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai, nhờ lòng quảng đại của mình, nâng đỡ sứ vụ của tôi trong tư cách là Đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông”.

Các tín hữu tham dự Angelus cùng Đức Thánh Cha (@Vatican Media)
Cuộc lạc quyên Đồng tiền Thánh Phêrô được tổ chức hằng năm, nhằm giúp Đức Thánh Cha thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ cứu trợ thảm họa và nâng đỡ các cộng đoàn dễ bị tổn thương trên khắp thế giới.
Nhân ngày lễ Bổn mạng của Roma, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả những người đang sống tại thành phố này. Ngài nói tâm tình và lời cầu nguyện của ngài đặc biệt hướng đến “các bệnh nhân, những người cô đơn và những người đang bị giam giữ”.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người phục vụ đời sống Giáo hội tại Roma: “Tôi cảm ơn các cha sở và tất cả các linh mục, nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và thừa tác vụ hằng ngày của họ, họ giữ cho trái tim Kitô giáo của thành phố này luôn sống động”.

Các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, 29.06.2026. (@Vatican Media)
Trong phần chào thăm sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến “những người vô gia cư hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm nay đã giúp phân phát báo L’Osservatore di Strada, phụ trương của L’Osservatore Romano”. Đây là ấn phẩm hằng tháng của báo Vatican, dành không gian để kể lại những câu chuyện, suy nghĩ và ý kiến của những người nghèo, người bị gạt ra bên lề và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Đức Thánh Cha nói với họ: “Xin cảm ơn! Và xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những ai cộng tác với tờ báo này”.
Ngài cũng dành lời cảm ơn cho những người tham gia tổ chức các sự kiện mừng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô tại Roma. Đặc biệt, ngài nhắc đến các tình nguyện viên Pro-Loco, những người đã trang trí đại lộ Hoà giải, con đường dẫn vào Quảng trường Thánh Phêrô, bằng một thảm hoa nghệ thuật.

Thảm hoa nghệ thuật tại Đại lộ Hoà giải, 29.06.2026
Truyền thống này được gọi là infiorata, nghĩa là “được trang trí bằng hoa”, được thực hiện hằng năm vào ngày 29/6 với những hình ảnh và hoa văn được tạo nên từ các cánh hoa. Năm nay là lần thứ 13 sáng kiến này được tổ chức.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người tổ chức chương trình Girandola di Castel Sant’Angelo, màn pháo hoa truyền thống hằng năm tại Lâu đài Thiên Thần. Năm nay, chương trình được dành riêng để tôn vinh Thánh Phanxicô và Bài ca Anh Mặt Trời của ngài.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Hà – Hội Dòng Mến Thánh..
Th10
Ngày 04 Tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi, Đấng Sáng Lập Dòng Phanxicô, Bổn..
Th10
Đức Thánh Cha Và Các Trẻ Em Lần Chuỗi Mân Côi Cầu Cho..
Th10
Assisi Kỷ Niệm 800 Năm Ngày Thánh Phanxicô Qua Đời Trong Năm Thánh..
Th10
Hỏi – Đáp Tháng 10/2026: Giáo Huấn Giáo Hội Về Việc Cấy Ghép..
Th10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Cùng Đức Maria Chiêm Ngắm Đức Kitô
Th10
Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A: Nhận Sứ Mạng..
Th10
Phân Hội Têrêxa Giáo Phận Hà Tĩnh Mừng Lễ Quan Thầy Têrêxa Hài..
Th10
Ngày 02 Tháng 10: Các Thiên Thần Hộ Thủ
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sứ Vụ Của Các Nữ Tu Chiêm Niệm..
Th10
20 Gợi Ý Nhanh Để Bắt Đầu Việc Cầu Nguyện Bằng Kinh Mân..
Th10
154 Cuộc Hiện Ra Của Đức Trinh Nữ Maria Trong Bộ Sưu Tập..
Th9
Têrêsa – Mẫu Gương Thánh Thiện Của Các Bạn Trẻ – Lễ Thánh..
Th9
Ngày 01 Tháng 10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ..
Th9
Mỗi Gia Đình Công Giáo Là Một Cộng Đoàn Thừa Sai
Th9
Ngày 01.10: Vị Thánh làm Mưa Hoa Hồng!
Th9
Chương Trình Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Khoá 102
Th9
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 9/2026
Th9
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt
Th9
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Pháp: cả một thế hệ đang trỗi..
Th9