“24 Giờ Cho Chúa” Tại Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận Hà Tĩnh

156 lượt xem

GPHT (14.3.2026) – Đáp lời mời gọi của Giáo hội và dưới sự hướng dẫn của Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, các giáo xứ và cộng đoàn trong toàn giáo phận đã sốt sắng hưởng ứng chương trình “24 giờ cho Chúa” trong những ngày giữa Mùa Chay.

“24 giờ cho Chúa” là một sáng kiến mục vụ được khởi xướng từ năm 2014 bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô, mời gọi các tín hữu trên khắp thế giới dành trọn một ngày đêm để ở lại trước Thánh Thể, cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Dù Đức Thánh Cha Phanxicô đã qua đời, sáng kiến mục vụ đầy ý nghĩa này vẫn tiếp tục được Giáo hội duy trì và lan tỏa như một lời mời gọi mạnh mẽ hướng con người trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Năm nay, chương trình “24 giờ cho Chúa” diễn ra lần thứ 13 trong toàn thể Giáo hội. Khẩu hiệu được Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn cho năm nay là lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Ta đến để cứu độ thế gian” (Ga 12,47). Lời Chúa ấy diễn tả cách sâu sắc tinh thần của Mùa Chay: hoán cải, lòng thương xót và sự tái sinh trong ân sủng Thiên Chúa.

Tại Giáo phận Hà Tĩnh, “24 giờ cho Chúa” đã trở thành một truyền thống thiêng liêng tốt đẹp mỗi dịp Mùa Chay. Tùy theo điều kiện của từng giáo xứ, cách thức tổ chức có thể khác nhau, nhưng điểm chung là các hội đoàn, các nhóm và các tổ liên gia thay phiên nhau chầu Thánh Thể liên tục suốt 24 giờ, từ chiều thứ Sáu ngày 13.3.2026 cho đến chiều thứ Bảy ngày 14.3.2026, trước Chúa Nhật IV Mùa Chay.

Bên cạnh các giờ chầu Thánh Thể, các tín hữu cũng được mời gọi đến lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để được hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân. Qua đó, Bí tích Hòa Giải được đặt trở lại vị trí trung tâm trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu.

“24 giờ cho Chúa” thực sự trở thành thời gian ân sủng, giúp các tín hữu dừng lại giữa nhịp sống bận rộn để trở về với Chúa, trở về với chính mình, và kín múc nguồn bình an nơi Thánh Thể. Đó cũng là những giờ phút thinh lặng để mỗi người được ở lại, nghỉ ngơi và tâm sự với Chúa, Đấng luôn chờ đợi con người trong tình yêu và lòng thương xót.

Sự hưởng ứng nhiệt thành của các tín hữu trong toàn giáo phận cũng cho thấy sức sống đức tin mạnh mẽ và năng động của Giáo phận Hà Tĩnh.

Ước mong rằng, qua những giờ phút cầu nguyện, lãnh nhận ơn tha thứ và đặt mình trước Thánh Thể Chúa, mỗi người tín hữu sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn rằng Thiên Chúa là người Cha đầy lòng xót thương, luôn dang rộng vòng tay đón nhận chúng ta trở về, để từ đó can đảm đổi mới đời sống và “bước đi trong một đời sống mới” (Rm 6,4).

Ban Truyền thông Giáo phận