Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Thường niên: Động Cơ Vụ Lợi

47 lượt xem

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN II TN-A : ĐỘNG CƠ VỤ LỢI

(Mc 3,7-12)

Chuyện kể rằng: có một chàng thanh niên lớn lên trong gia cảnh bình thường, anh ta mong muốn mình được sống một cuộc sống sung túc, giàu sang và thành công về mọi mặt. Nhưng, phấn đấu mãi thì nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. Anh ta liền chạy đến trước cây thập giá và cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa có thật thì xin thực hiện cho con 3 điều ước”. Bỗng dưng anh nghe có tiếng phán: “Được, ngươi muốn gì thì cứ nói”. Anh ta vui mừng và trả lời ngay: “Điều thứ nhất, xin Chúa cho con được giàu có”. Chúa bảo: “Đơn giản, ngươi sẽ được giàu có”. Anh ta tiếp tục: “Điều thứ 2, xin cho con lấy được người vợ xinh đẹp, ngoan hiền, và có những đứa con thật giỏi giang mạnh khỏe”. Chúa lại bảo: “Đơn giản, ngươi sẽ có được vợ đẹp con ngoan”. “Rồi, còn điều thứ 3, người nói nốt đi”, Chúa bảo anh ta. Anh ta liền suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Điều thứ 3 là xin cho con thêm 3 điều ước nữa”. Chúa mới bảo anh ta: “Ngươi nhìn lên chân ta xem có gì?”. Anh ta nhìn lên và bảo: “Chân Chúa bị đóng đinh thôi”. Chúa mới nói: “Đồ tham lam, may mà chân ta bị đóng đinh, không thì đã cho ngươi một đá rồi”.

Câu chuyện vui thôi, nhưng nó cũng thể hiện một thực tế mà như ông cha ta thường nói: “Lòng tham của con người quả là vô đáy”. Đã hẳn, con người mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối, và đầy bất trắc trong cái cuộc sống lắm khi rất là khó khăn thiếu thốn, vì thế, bản năng con người thường muốn thu vén thật nhiều cho bản thân, luôn mơ mộng cái này, thích thú với cái nọ. Và lắm lúc, chúng ta chạy đến với Chúa chỉ đều cầu mong Người thỏa mãn cho những nguyện ước rất chi là vật chất của chúng ta. Có thể nói được, đó là kiểu niềm tin vụ lợi, tin chỉ để mong cầu những lợi ích, chứ không phải tin vì Chúa là Thiên Chúa và là chủ của đời mình. Hôm nay, Tin Mừng thánh Máccô mô tả cho chúng ta cảnh đoàn người đông đảo từ khắp nơi chạy đến với Đức Giêsu, người thì từ miền Ga-li-lê, kẻ khác lại từ miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, hay từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn. Và thánh Máccô nhấn mạnh: vì họ nghe biết về những gì Đức Giêsu đã làm; vì Người đã chữa lành rất nhiều bệnh nhân.

Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Giêsu biết rõ động cơ và mục đích của đám đông khi chạy đến với Người. Vì thế, Người bảo các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền, và Người tách riêng ra. Vì sao vậy? Xin thưa, vì để làm dịu đi phần nào một tiềm tin tưởng có phần vụ lợi, và một quan niệm có phần sai lạc về Đấng Mêsia nơi đám đông dân chúng. Tất nhiên, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ, Người chắc chắn vẫn chạnh lòng thương trước cảnh khốn cùng, trước nỗi khổ đau họ đang chịu. Nhưng, Người muốn họ hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong sứ mệnh của Người, tức của Đấng Mêsia không chỉ là đáp ứng những nhu cầu của thể xác, không chỉ là một thầy thuốc chữa những căn bệnh mà các thầy thuốc khác không chữa được. Sứ mệnh của Đấng Mêsia là loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa, là gieo vào trong họ niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đấng sẽ cứu chữa con người bị thương tổn, bị kìm kẹp, bị xiềng xích trong gông cùm tội lỗi. Để nhờ Lời Chúa, con người được giải thoát, được sống và sống dồi dào.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng hãy xét lại niềm tin tưởng của chúng ta. Chúng ta đang theo Chúa vì chính Người hay vì vụ lợi cho bản thân? Chúng ta đi nhà thờ, tham dự các cử hành Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh lễ là vì lòng tin và lòng mến nên muốn được thờ phượng Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương ban cho ta sự hiện hữu, cứu chuộc ta bằng giá máu của Con Chí Ái, và đang không ngừng thánh hóa ta bằng hy tế thập giá mỗi ngày trên bàn thờ, hay chúng ta chỉ tham dự vì luật buộc, vị sợ tội, vì sợ người ta bàn tán, xì xào, chê bai? Những lời cầu nguyện của chúng ta có phải là lời tán dương chúc tụng, hay chỉ là những lời cầu xin bắt buộc Chúa phải thực hiện để thỏa mãn những nhu cầu, hay giải quyết những vướng mắc, khó khăn của bản thân? Nếu chỉ như thế, ta đã thực sự tin hay chưa?

Thưa quý ông ông bà anh chị em, khi ma quỷ bị Đức Giêsu trục xuất, nó thét lên lớn tiếng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Ma quỷ không phải đang tuyên truyền hay làm chứng cho Chúa đâu, nhưng nó đang phá hoại hoạt động của Chúa, nó muốn đám đông dân chúng khi xưa và cả chúng ta hôm nay chỉ để ý tới khía cạnh quyền phép của Chúa, từ đó làm con người chạy đến với Chúa với một niềm tin vụ lợi. Đức Giêsu đã ngăn chặn chúng, và chúng ta hôm nay cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra sự lường gạt của ma quỷ, đừng để chúng kéo chúng ta xa dần niềm tin tưởng thực sự. Và, để làm được điều đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa như các môn đệ xưa, trước hết “xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Để nhờ một lòng tin tinh ròng, không vụ lợi, chúng ta đến với Chúa vì chính Chúa, chứ không phải vì những lợi ích của bản thân mình. Và chắc chắn, với một niềm tin như thế, chính Chúa sẽ ngỏ lời với mỗi chúng ta rằng: “Con hãy về bình an, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Amen.

Lm. Sương Thiên Linh

Có thể bạn quan tâm