Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025 Tại Giáo Phận Hà Tĩnh

105 lượt xem

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025 TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

GPHT (28.12.2025) – Trong tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa, hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo phận Hà Tĩnh đã long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2025 vào Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất, ngày 28/12/2025, tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của Linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, đại diện các giáo hạt, giáo xứ, hội đoàn và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong toàn Giáo phận. Sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần Dân Chúa là dấu chỉ sống động của một Giáo phận hiệp hành, cùng nhau bước đi, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau tạ ơn trong hành trình Năm Thánh ân sủng.

Ngày 29/12/2024, Giáo phận Hà Tĩnh đã long trọng khai mạc Năm Thánh trong niềm hân hoan và hy vọng, hòa nhịp với các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Thoáng chốc, một năm hồng ân đã khép lại. Hôm nay, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa quy tụ nơi Nhà thờ Chính tòa để cử hành Thánh lễ bế mạc, trong tâm tình cảm tạ vì muôn vàn ơn lành Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận và trên từng người con của mình.

Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng của ngày bế mạc Năm Thánh Hy Vọng, cộng đoàn hiện diện đã cùng lắng đọng tâm hồn và theo dõi đoạn video “Hành trình Năm Thánh 2025 – Dấu ấn Đức Tin và Hy Vọng”, để cảm nghiệm và tạ ơn Thiên Chúa trong hành trình ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận trong một năm qua.

Xuyên suốt Năm Thánh, từng đoàn người đã nối tiếp nhau hành hương về Nhà thờ Chính tòa: các hội đoàn, các ban mục vụ, các giáo hạt, các gia đình và từng cá nhân tín hữu. Hôm nay, cũng chính những bước chân ấy lại quy tụ trong niềm vui tri ân và cảm mến, để nhìn lại chặng đường đã qua với tâm tình tạ ơn, đồng thời diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha và toàn thể Giáo hội hoàn vũ.

Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh là điểm hành hương duy nhất của Giáo phận trong Năm Thánh. Việc quy tụ về đây trở thành dấu chỉ sống động của hành trình đức tin, cầu nguyện, sám hối và hoán cải mà cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh đã cùng nhau bước đi trong suốt năm qua.

Trong bài giảng lễ Thánh Gia, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài nhắc rằng ngay từ khi chào đời, Chúa Giêsu đã phải đối diện với sự chống đối của sự dữ, qua hình ảnh vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi. Điều đó cho thấy hành trình đức tin của người Kitô hữu luôn có những thử thách và gian nan.

Tuy nhiên, niềm hy vọng và chiến thắng luôn thuộc về Thiên Chúa. Theo gương Thánh Gia, các gia đình Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, hy sinh, cầu nguyện và lắng nghe nhau, nhất là trước những thách đố của đời sống hôm nay.

Kết thúc bài giảng, Đức cha nhấn mạnh: Năm Thánh không khép lại để kết thúc, nhưng mở ra một khởi đầu mới, sai mỗi người ra đi làm chứng cho lòng thương xót và niềm hy vọng của Tin Mừng trong đời sống thường ngày.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá đã sơ lược tổng kết hành trình Năm Thánh, bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, đồng thời mời gọi mọi thành phần trong Giáo phận tiếp tục sống và lan tỏa tinh thần hy vọng mà Năm Thánh đã khơi lên.

Trước khi cộng đoàn cất lên bài ca tạ ơn, Đức cha Louis mời gọi mọi người cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận trong Năm Thánh, cách riêng là ơn toàn xá, những hoa trái thiêng liêng của đời sống cầu nguyện, sự hoán cải nội tâm, tinh thần hiệp nhất và lòng bác ái được vun trồng trong từng cộng đoàn và mỗi gia đình.

Thánh lễ kết thúc với lời nguyện trên dân chúng. Đức cha long trọng tuyên bố bế mạc Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Hà Tĩnh và ban Phép lành hưởng ơn toàn xá cuối cùng của Năm Thánh, đồng thời khẩn cầu Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, gìn giữ và thánh hóa Giáo phận trong hành trình đức tin phía trước.

Bế mạc Năm Thánh 2025, Giáo phận Hà Tĩnh bước vào nhịp sống thường ngày với tâm hồn được đổi mới, mang theo những ân sủng đã lãnh nhận để ra đi gieo vãi yêu thương, thắp sáng niềm hy vọng, xây dựng gia đình, giáo xứ và xã hội theo tinh thần Tin Mừng. Năm Thánh khép lại, nhưng sứ mạng yêu thương và hy vọng vẫn tiếp tục được mở ra nơi mỗi người tín hữu, trong niềm xác tín: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5).

Ban Truyền thông Giáo phận

XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm