Quý Cha Giáo Hạt Ngàn Phố Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025

127 lượt xem

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO HẠT NGÀN PHỐ TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2025

Chủ đề: “Hy vọng Kitô giáo và căn tính linh mục: Chờ đợi Đấng đang đến”

GPHT (19.12.2025) – Ngày 18/12/2025, trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Vọng – thời gian ân sủng chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, quý Cha Giáo hạt Ngàn Phố đã quy tụ về Cộng đoàn Nam Đaminh – Fatima giáo xứ Kẻ Đọng để tham dự Ngày tĩnh tâm Mùa Vọng Năm Thánh 2025, với chủ đề: “Hy vọng Kitô giáo và căn tính linh mục: Chờ đợi Đấng đang đến.”

Ngày tĩnh tâm là điểm hẹn thiêng liêng thường kỳ, giúp các linh mục dừng lại giữa nhịp sống mục vụ, lắng nghe tiếng Chúa và trở về với chiều sâu nội tâm, hầu kín múc nguồn mạch ân sủng, củng cố đời sống thiêng liêng và canh tân sứ vụ đã lãnh nhận.

Trong ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn Hội Thánh, giờ suy niệm đã dẫn đưa linh mục đoàn đào sâu ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, đặt nền tảng trên chính Đức Kitô – Đấng đã đến, đang hiện diện và sẽ lại đến trong vinh quang. Niềm hy vọng ấy trở nên điểm tựa vững chắc cho đời sống và sứ vụ linh mục, nhất là giữa những thách đố của thời đại hôm nay.

Mùa Vọng được nhấn mạnh như thời gian của tỉnh thức, hoán cải và chờ đợi trong đức tin. Người linh mục được mời gọi sống niềm hy vọng ấy cách cụ thể, để chính đời sống của mình trở thành dấu chỉ và chứng tá cho cộng đoàn Dân Chúa.

Chủ đề ngày tĩnh tâm cũng giúp các linh mục chiêm ngắm lại căn tính linh mục: được thánh hiến để thuộc trọn về Đức Kitô và được sai đi phục vụ Hội Thánh trong yêu thương và khiêm tốn. Việc “chờ đợi Đấng đang đến” không chỉ hướng về biến cố Giáng Sinh, nhưng còn là thái độ sống mỗi ngày, để Đức Kitô tiếp tục đến trong đời sống cá nhân, trong các bí tích và trong sứ vụ mục tử.

Qua đó, mỗi linh mục được mời gọi làm mới lại lòng nhiệt thành tông đồ, sống trung tín với ơn gọi, kiên trì trong sứ vụ và trở nên người gieo mầm hy vọng giữa lòng thế giới.

Ngày tĩnh tâm được cử hành trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ khi quỳ chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần chuỗi Mân Côi sốt sắng. Đây là thời gian quý báu để linh mục đoàn cùng nhau kín múc ân sủng, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng Chúa Giáng Sinh và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ngày tĩnh tâm khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm xác tín được củng cố: Đức Kitô là niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, và người linh mục được mời gọi trở nên chứng nhân trung tín của niềm hy vọng ấy trong đời sống và sứ vụ mục tử hôm nay.

———-

BTT – Ngàn Phố

Có thể bạn quan tâm