Hạt Minh Cầm Hành Hương Vào Những Thời Khắc Cuối Của Năm Thánh 2025

74 lượt xem

GPHT (16.11.2025)Chúa nhật XXXIII TN năm C – Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 16/11/2025, trong bầu khí linh thiêng của những thời khắc cuối cùng của Năm Thánh, cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Minh Cầm đã hân hoan quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh để cử hành cuộc hành hương trọng thể. Trong khoảnh khắc chỉ còn hơn một tháng nữa Năm Thánh Hy Vọng khép lại, bước chân của những người hành hương như một lời đáp trả đầy yêu mến trước lời mời gọi mở rộng tâm hồn để kín múc hồng ân Chúa tuôn đổ.

Khoảng 07h00, khuôn viên nhà thờ Chính Toà rộn ràng trong niềm vui và chan chứa ân phúc. Mặc dù tiết trời có mưa và lạnh, thế nhưng từng lớp người vẫn lũ lượt tìm về điểm hành hương, mang theo niềm xúc động, lòng biết ơn và thao thức trở về với Chúa. Sự gặp gỡ nhau trong tình gia đình giáo phận làm cho bầu khí thêm ấm áp, hiệp nhất.

Sau đó, nhiều tín hữu đã tìm đến với Bí tích Hòa giải tại nhà nguyện Lòng Thương Xót. Khoảnh khắc ấy rất đỗi thầm lặng nhưng đầy sức chạm của ân sủng, mỗi người khiêm tốn trở về với Chúa trong tâm tình sám hối, ăn năn.

Thánh lễ ngày hành hương do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha Toà Giám mục, quý trong giáo hạt Minh Cầm cùng sự hiệp thông của đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và gần 3.000 tín hữu. Sự quy tụ đông đảo ấy như một bức tranh đẹp của sự hiệp nhất, phản chiếu sức sống thiêng liêng nơi gia đình Giáo phận Hà Tĩnh.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh. Chính Đức Kitô là Thiên Đàng – là Thiên Đàng tại thế. Những ai tin vào Người và sống theo lời dạy của Người sẽ cảm nhận được sự sống hạnh phúc Thiên Đàng ngay từ đời này, như một sự tiên hưởng của niềm hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Chúng ta hãy luôn đặt niềm hy vọng và tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Ngài nói: “Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu nên thánh bằng những việc nhỏ bé nhất trong đời sống hằng ngày: trong gia đình, nơi làm việc và ở khắp mọi nơi.” Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho “đạo”, tức là làm chứng cho chính Đức Giêsu Kitô.

Cuối Thánh lễ, Cha Quản hạt Minh Cầm đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, quý cha, các tu sĩ, chủng sinh và toàn thể Dân Chúa. Đặc biệt là tình thương Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo hạt Minh Cầm qua cuộc hành hương đầy ý nghĩa này.

Khi dòng người rời khỏi nhà thờ Chính tòa trở về các Giáo xứ, bầu khí nơi đây dường như vẫn đọng lại một điều gì thật thiêng liêng như một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ lòng Chúa: hãy để hồng ân tiếp tục lớn lên trong tâm hồn mình. Năm Thánh rồi sẽ kết thúc, nhưng ân sủng không vì thế mà dừng lại. Điều quan trọng là mỗi tín hữu biết mang tinh thần của Năm Thánh vào cuộc sống thường ngày: yêu thương hơn, quảng đại hơn, cầu nguyện sâu hơn và bước đi với niềm tin vững mạnh hơn.

Ước mong rằng cuộc hành hương trong những thời khắc cuối cùng này sẽ trở thành dấu ấn thiêng liêng ghi sâu vào tâm hồn mỗi người: một lời nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang chờ, đang mời và đang dẫn chúng ta tiến bước trên con đường nên thánh mỗi ngày. Và từ nơi ơn thánh ấy, mỗi tín hữu hạt Minh Cầm sẽ tiếp tục trở nên ánh sáng Tin Mừng giữa lòng đời, ngay cả khi Năm Thánh đã khép lại.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm