Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Tại Giáo Xứ Ngô Xá

115 lượt xem

ĐỨC CHA LOUIS DÂNG THÁNH LỄ KHAI MẠC TUẦN CHẦU TẠI GIÁO XỨ NGÔ XÁ

GPHT (18.10.2025) – Chầu Lượt là phiên chầu Mình Thánh Chúa của một giáo xứ thay cho toàn Giáo phận, để tôn kính Chúa Giêsu hiện diện cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. Giáo luật điều 942 quy định: “Trong những nhà thờ và nhà nguyện, hằng năm nên tổ chức một buổi chầu Mình Thánh cách trọng thể trong thời gian thích hợp, mặc dù không liên tục, để cộng đoàn địa phương suy niệm và tôn thờ mầu nhiệm Thánh Thể cách sâu xa hơn.”

Đây là một hành vi phụng vụ cần thiết, nhằm biểu lộ đức tin công khai vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Hiểu được ý nghĩa cao quý đó, chiều thứ Sáu, ngày 17/10/2025, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã đến dâng Thánh lễ Khai mạc Tuần Chầu tại Giáo xứ Ngô Xá, hạt Cẩm Xuyên. Hiệp dâng Thánh lễ với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo xứ Ngô Xá tọa lạc tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, được thành lập năm 1932, tách từ xứ mẹ Hòa Thắng. Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, Ngô Xá luôn thể hiện tinh thần hiệp nhất và nhiệt thành trong việc xây dựng Giáo phận. Các sinh hoạt cộng đồng nơi đây luôn phong phú, đa dạng. Hiện giáo xứ có hơn 3.226 tín hữu dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Trần Minh Hồng. Hòa chung với nhịp sống đổi thay từng ngày trong dòng lịch sử Giáo phận, Ngô Xá đang miệt mài thắp sáng ngọn lửa đức tin, vun đắp những giá trị thiêng liêng cho thế hệ mai sau.

Ngày khai mạc Tuần Chầu diễn ra trong khung cảnh và tiết trời mùa thu nên thơ, chan hòa tình Chúa và ấm áp tình người.

Ngay từ đầu giờ chiều, các tín hữu gần xa đã nô nức quy tụ về Ngô Xá với nét mặt rạng ngời. Tuần Chầu Lượt, theo cách hiểu của người tín hữu, không chỉ là dịp thiêng liêng để mỗi người cảm nếm sâu xa hơn tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, mà còn mang đậm nét văn hóa và tâm linh của dân tộc. Mỗi lần tham dự Tuần Chầu là mỗi lần người tín hữu tìm lại niềm vui, sự hiệp thông và dệt nên tình người trong Đức Kitô. Vì thế, cứ mỗi dịp đến tuần chầu, khắp nơi nơi từ người già, trẻ nhỏ, thanh niên và thiếu nữ đều háo hức hướng lòng về bàn tiệc Thánh.

Trong bài giảng, với cung giọng nhẹ nhàng, ấm áp và lối diễn giảng truyền cảm, Đức cha Louis đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu vì tội lỗi con người.

Ngài nhấn mạnh: Trái Tim Chúa Giêsu vừa là trái tim của con người, vừa là trái tim của Thiên Chúa. Trái tim ấy phản chiếu tình yêu của Chúa Cha Đấng sáng tạo muôn loài nhưng vẫn gần gũi và đồng hành với con người. Trái tim ấy đã tan nát không chỉ về thể xác, mà còn tan nát vì yêu thương, vì hiến dâng để quy tụ những ai thuộc về Ngài.

Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm trái tim của mình trong tư cách là những người ki tô hữu, người cha, người mẹ, người mục tử trong Giáo hội phải có cùng một nhịp đập với Trái Tim Chúa: biết yêu, biết hiến thân và sống chết cho đoàn chiên, cho người mình yêu thương. Ngài tha thiết kêu gọi cộng đoàn thay đổi cách nghĩ, cách sống; biết loại trừ sự ích kỷ, vô cảm và cùng với ngài cầu xin Chúa chúc lành, ban cho mọi người tràn đầy niềm cậy trông, lòng quảng đại và can đảm sống chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu, Trái Tim đầy xót thương của nhân loại.

Tuần Chầu của Giáo xứ Ngô Xá được cử hành trong tháng Mân Côi – tháng Giáo hội đặc biệt tôn kính Đức Maria. Đây là thời khắc thiêng liêng, là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ. Ước mong rằng, nhờ những ân ban ấy, mỗi Kitô hữu biết ý thức và suy niệm sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc sống, đồng thời cảm nghiệm sâu thẳm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa một thế giới còn nhiều thách đố hôm nay.

Bài viết: Ban Truyền thông Giáo phận

Hình ảnh: BTT.Gx. Ngô Xá

Có thể bạn quan tâm