GPHT(13.7.2025) – Chiều thứ Bảy, ngày 12/7/2025, trong bầu khí trang nghiêm và đầy sốt mến, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ An táng cho ông cố Phêrô – thân phụ của linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải – Quản xứ Bồng Lai, và nữ tu Anna Nguyễn Thị Hợp.

Thánh lễ An táng có sự đồng tế của cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá cùng đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân các giáo xứ và cộng đoàn giáo xứ Hướng Phương, nơi ông cố từng sống và gắn bó.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Louis đã dành những lời an ủi sâu sắc đến cha Phêrô, Sr. Anna và toàn thể tang quyến. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho ông cố Phêrô, và ca tụng niềm hy vọng vào sự sống đời đời, phần thưởng mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung tín và tin tưởng nơi Ngài.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Louis chia sẻ về ý nghĩa sự sống và hành trình đức tin của người tín hữu. Với hình ảnh so sánh sinh động về “sống là động – tĩnh là chết”, Đức cha nhấn mạnh rằng, đời sống con người không chỉ là hiện hữu mà là một hành trình có mục đích: hành trình trở về với Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi sống niềm tin cách cụ thể, bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu để đạt tới sự sống vĩnh cửu. Ông cố Phêrô chính là một minh chứng cho đức tin ấy, người đã âm thầm hy sinh để vun trồng hai “hạt giống” dâng hiến cho Nước Trời: một linh mục và một nữ tu. Giờ đây, ông cố ra đi không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu của một hành trình mới trong Thiên Quốc.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Quản xứ Hướng Phương – đã chủ sự nghi thức phó dâng và tiễn biệt linh hồn ông cố Phêrô, trong sự thành kính và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

Cuối Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải – thay mặt gia đình tang quyến đã xúc động dâng lời tri ân Đức cha Louis, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ, chia sẻ nỗi mất mát và cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô.

Ông cố Phêrô Nguyễn Công Chính được Chúa gọi về hưởng thọ 90 tuổi, kết thúc hành trình trần thế trong niềm hy vọng vào lời hứa phục sinh của Đức Kitô. Nguyện xin Chúa nhân từ thương xót linh hồn ông cố Phêrô, tha thứ mọi lỗi lầm trần thế và đón nhận ông vào hưởng hạnh phúc viên mãn trong Vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.

Hình ảnh: BTT Gx. Hướng Phương

Có thể bạn quan tâm
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm..
Th12
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Giáo..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12