TÔI MƠ…
MỘT THẾ HỆ TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐỌC SÁCH!
Giuse Nguyễn Chan
Những tia nắng chói chang của mùa hè đang dần tắt lịm nhường chỗ cho tiết trời thu dịu mát. Sứ vụ hè đã dần khép lại với bao kỷ niệm vui buồn. Mỗi người lại hối hả lên đường cho lý tưởng của mình.
Tôi nhớ đến Stanislaw Kostka, một thanh niên trẻ tuổi Ba Lan, sinh ra trong một gia đình giàu có, đã từ khước tất cả và tuyên bố: “Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn!”
Đứng trước một viễn cảnh xã hội đổi thay nhanh chóng, sự tràn ngập của thiết bị công nghệ, sự cuốn hút của những video ngắn, dường như các bạn trẻ không còn đủ kiên nhẫn để cầm lên một cuốn sách, nhất là những cuốn sách đạo đức hay tôn giáo. Những người thao thức cho đời sống đạo trên mảnh đất hình chữ S này không khỏi băn khoăn khi đi tìm câu giải đáp cho vấn nạn này… phải làm sao?
Đến mỗi giáo xứ, tôi thường gửi tặng những người tôi gặp gỡ cuốn sách Hãy Học Cùng Giêsu của tiến sĩ Kinh Thánh Cao Gia An SJ. Cuốn sách chứa đựng những điều suy tư về Đấng Cứu Độ Duy Nhất, suy tư về đời sống đạo của đất nước tôi, quê hương tôi. Vì tôi tự nhủ, biết đâu đây là lần gặp gỡ sau cùng của tôi với họ, và cũng biết đâu, vào một ngày mưa gió, Internet bị cắt, họ đem cuốn sách ra đọc chút vui vui, thì cũng thỏa lòng người đi gieo niềm hy vọng rồi. Cũng chẳng có nhiều gì, nhưng là tất cả những gì tôi nhận được từ nơi họ. Albert Camus đã từng nói: “Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.”
Tôi mơ một thế hệ người trẻ Công Giáo đọc sách. Qua đọc sách, tâm hồn người ta trở nên một mảnh đất phong phú tốt tươi, qua đọc sách, người ta mới mở kho tàng tri thức của nhân loại và cánh cửa Đức Tin nên vững chắc thêm, người ta vượt lên trên những cơm áo vật chất hàng ngày, để “in omnibus respice finem” (trong mọi sự hãy nhắm đến cùng đích).
Những trang sách mang tri thức và niềm tin. Từ những trang giấy, họ khám phá văn hóa, lịch sử và sự hiểu biết về Đức Tin. Họ truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến nhau, với những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhân văn. Họ không chỉ là người tiếp thu mà còn là những người sáng tạo, biến sách thành những trang viết mới, chia sẻ suy ngẫm và ý tưởng. Thế hệ trẻ Công Giáo đọc sách, nâng cao tri thức và truyền đạt tình yêu thương của Chúa qua những trang sách đầy ý nghĩa.
Tôi mơ…. Và tôi vẫn sẽ mơ…
Nguồn:hdgmvietnam.com
Có thể bạn quan tâm
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Trung Quốc bầu chọn Giám mục Phụ tá mặc dù đang trong thời..
Th5
Giáo Xứ Hướng Phương Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu
Th5
Đức Cha Louis Tổ Chức Chuyến Hành Hương Toà Thánh Và Châu Âu
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Tham Dự Lễ Tang Và Làm Việc..
Th5
Giáo Xứ Vạn Thành Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th5
Giáo Xứ Đông Sơn Khai Mạc Tuần Chầu – Khánh Thành Hoa Viên..
Th5