Sáng ngày 04/02/2018, Đức cha Phaolô đã về chủ tế trong thánh lễ quyết định thành lập tân giáo xứ Minh Tú sau một năm chuẩn giáo xứ Minh Tú thành lập, dưới sự hướng dẫn của linh mục Gioan Baotixita Phạm Quang Long. Đồng tế trong thánh lễ có cha quản hạt Minh Cầm, quý cha trong cũng như ngoài giáo hạt Minh Cầm và cộng đoàn tham dự.
Tạm gác lại những công việc bộn bề thường nhật của gia đình trong những ngày cuối năm đón Tết, sáng Chúa nhật Tuần IV thường niên, cộng đoàn sống bên bờ sông Gianh đã quy tụ về bên vị chủ chăn giáo phận cùng dâng lên lời tri ân và cảm tạ trong ngày thành lập tân giáo xứ Minh Tú. Trong ngày trọng đại này, 96 em trong tân giáo xứ được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đồng thời cộng đoàn thay phiên cử hành Chầu Thánh Thể nhằm hưởng ơn toàn xá trong năm Thánh Thể Giáo Phận.
Sáng ngày 04/02/2018, Đức cha Phaolô đã về chủ tế trong thánh lễ quyết định thành lập tân giáo xứ Minh Tú sau một năm chuẩn giáo xứ Minh Tú thành lập, dưới sự hướng dẫn của linh mục Gioan Baotixita Phạm Quang Long. Đồng tế trong thánh lễ có cha quản hạt Minh Cầm, quý cha trong cũng như ngoài giáo hạt Minh Cầm và cộng đoàn tham dự.
Trước khi bước vào thánh lễ, cha Phêrô Lê Thanh Hồng (quản hạt Minh Cầm) đã công bố quyết định thành lập tân giáo xứ Minh Tú và Đức cha Phaolô đã làm phép 03 quả chuông mới để đưa vào sử dụng. “ước mong khi nghe tiếng chuông này, nhiều người sẽ tìm về với Chúa những khi lạc lối và làm thức tỉnh những ai còn mê ngủ” như lời huấn từ của Đức cha sau khi làm phép chuông.
Tân giáo xứ Minh Tú thuộc giáo hạt Minh Cầm, gồm giáo họ Minh Tú, giáo họ Kinh Thanh thuộc giáo xứ Kinh Nhuận và giáo họ Lạc Thủy, giáo điểm Thanh Châu thuộc giáo xứ Minh Cầm. Trụ sở giáo xứ đặt tại giáo họ Minh Tú, tọa lạc trên địa bàn xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Trong thánh lễ đặc biệt hôm nay, 96 em trong độ tuổi từ 13-15 tuổi đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức sau một thời gian dài học giáo lý để hiểu biết về Chúa Thánh Thần. Niềm vui không những thể hiện trên khuôn mặt của các em được lãnh nhận bí tích mà quý phụ huynh cũng rất hãnh diện vì từ đây con cái của họ đã trưởng thành hơn trong đời sống đạo.
Sau thánh lễ, cộng đoàn tân giáo xứ cùng với Đức Giám mục Giáo phận đã có những giây phút thinh lặng quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên Ngài lời tri ân và cảm tạ. Sau bao năm tháng gieo mầm đức tin xuống trên vùng đất này của các thế hệ ông cha, nay họ đã được toại ước. Trong ngày đặc biệt này, cộng đoàn cũng đã thay phiên nhau cử hành các giờ Chầu Thánh Thể để nguyện xin những ơn lành trong Năm Thánh Giáo Phận và xin Ngài gìn giữ giáo xứ cũng như giáo phận trong tương lai.
Như một vị đại diện trong giáo xứ đã cất cao lời thánh vịnh 107: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Hy vọng qua những hồng ân đặc biệt này, hơn 2000 con tim thuộc 400 gia đình đạo hạnh trải dài trên bờ sông Gianh sẽ chung một nhịp đập để cùng nhau xây đắp cho giáo xứ ngày một thăng tiến hơn. Với đội ngũ các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm sức, giáo xứ sẽ có nhiều “chiến sỹ Chúa Kitô” để Tin Mừng được lan tỏa trên vùng quê yên bình này.
Hoàng Diệu
Có thể bạn quan tâm
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5