Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) rất cần những hoạt động hữu ích, đặc biệt không thể nào thiếu những khóa Sa mạc huấn luyện. Qua những khóa này, với mục đích cũng như ý nghĩa là đưa đến một đường lối thống nhất chung, xuyên suốt giữa các cấp trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho các em thiếu nhi theo phong trào TNTT.
Trong 2 ngày 10–11/1/2019, 146 sa mạc sinh là quý nữ tu thuộc bốn Hội dòng: Mến Thánh Giá Vinh, Thừa sai Bác ái Vinh, Bác ái Thouret và Tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời. Tất cả các nữ tu đang là học viên tại Học viện Gioan XXIII này đã đến giáo họ Thượng Thôn, thuộc giáo xứ Yên Thịnh để tham gia khóa Sa mạc Trợ úy với chủ đề “Stêphanô – Lên Đường”. Đồng hành và tham gia huấn luyện trong Sa mạc có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha F.X. Phan Khánh Dư – Tuyên úy Liên đoàn, quý cha Tuyên úy các Cụm, sơ giám học học viện, cùng quý Trưởng trong Ban điều hành và Ban huấn luyện thuộc Liên đoàn Gioan Phaolô II.
Ngoài mục đích trang bị cho các sa mạc sinh một số kiến thức cơ bản về Phong trào TNTT, khóa Sa mạc này còn muốn thổi bùng lên nơi các sa mạc sinh ngọn lửa hăng say nhiệt thành, ngọn lửa hy sinh quên mình để phục vụ. Các sa mạc sinh đã tham gia học và thực hành cả về nghiêm tập lẫn các bài khóa như: Lịch sử và phương pháp giáo dục của TNTT; Vai trò của người Trợ úy; Lửa thiêng Thánh Thể; Hành trình Sa mạc… Đặc biệt, các sa mạc sinh được chìm đắm cũng như kín múc hồng ân qua các thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể.
Đỉnh điểm của ngày thứ nhất là Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể. Các sa mạc sinh được hướng dẫn cách tổ chức Lửa Thiêng đúng như ý nghĩa của Phong trào TNTT, qua đó họ được sống trong bầu khí Thánh Kinh qua việc sinh hoạt mang đậm giá trị Tin Mừng. Ngọn lửa Thánh Thể là sức nóng luôn rực cháy trong tim, thúc đẩy các Trợ úy sẵn sàng quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt là phục vụ các em thiếu nhi.
Bước sang ngày thứ hai, các sa mạc sinh phải vượt qua những thử thách đầy cam go với Hành trình đức tin (trò chơi lớn thực hiện theo chủ đề Thánh Kinh) đã đem lại nhiều niềm vui và bài học quý giá.
Cao điểm của khóa Sa mạc là thánh lễ tạ ơn và bế mạc do Đức cha Phaolô cử hành. Cũng trong thánh lễ, ngài đã chủ sự nghi thức và trao khăn Trợ úy cho các sa mạc sinh. Tất cả đã cam kết với Chúa trong lời nguyện tuyên hứa với nhiệm vụ sẽ lãnh nhận. Và rồi những chiếc khăn Trợ úy, một biểu tượng của sự dấn thân, phục vụ nhằm huấn giáo các em thiếu nhi ngày càng gắn bó với Chúa, đã được Đức cha và các cha Tuyên úy trao cho từng người.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, tất cả đã nhập cuộc với sự hăng say trong những hoạt động căn bản của một Sa mạc huấn luyện. Ước mong những tâm tình, những kiến thức, kỹ năng có được trong hai ngày Sa mạc ngắn ngủi này sẽ còn đọng lại mãi trong lòng các nữ tu như động lực tiếp thêm lửa hăng say, nhiệt huyết, giúp các sơ luôn sẵn sàng đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho các em thiếu nhi. Mến chúc các sơ lên đường trong niềm vui hân hoan, tràn đầy hy vọng, và lên đường với Đức Kitô để cùng nhau hứa hẹn một mùa bội thu trong công tác giáo dục các em thiếu nhi.
Huyền Trân
Có thể bạn quan tâm
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Dành Cho Các Đại Diện..
Th5
Ngày 14/05: Thánh Matthia Tông Đồ
Th5
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Truyền thông cần thúc đẩy hòa bình và..
Th5
Ngày 13/05: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Th5
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5