NĂM THÁNH HY VỌNG 2025
CHÍNH THỨC KHAI MẠC TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
GPHT(29.12.2024) – Sáng Chúa Nhật II Giáng sinh ngày 29/12/2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh – Giáo phận Hà Tĩnh, Thánh lễ khai mạc Năm Thánh đã diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận chủ sự cùng đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Nguyên Giám mục Giáo phận, với sự hiệp thông và tham dự đông đảo của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về.
Năm Thánh thường lệ 2025 đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhằm ngày Lễ Chúa Giáng sinh, với việc mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Phêrô ở Vatican. Hôm nay, ngày lễ Thánh Gia, Giáo phận Hà Tĩnh cùng với các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới long trọng khai mạc Năm Thánh trong niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng.
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh là dịp để cộng đoàn tín hữu nhìn lại hành trình đức tin, đồng thời hướng tới một năm sống đầy ơn thánh. Đây cũng là thời gian đặc biệt để các tín hữu cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, hoán cải tâm hồn, tìm lại sự bình an trong Chúa, làm mới lại lòng nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng, nhất là kêu gọi mỗi người “Hãy nắm lấy niềm hy vọng không làm thất vọng“. Qua đó, các tín hữu cũng được khích lệ sống Năm Thánh không chỉ qua những nghi lễ tôn giáo, mà còn trong các hành động cụ thể của tình yêu và sự phục vụ.
Trước thánh lễ, mọi thành phần dân Chúa đã quy tụ về trước tiền sảnh Toà Giám mục để tham dự Nghi thức khởi sự Năm Thánh. Sau lời Kinh Năm Thánh của cộng đoàn, Đức cha Louis đã chủ sự nghi thức với lời huấn dụ và cầu nguyện. Tiếp đến, cha Chưởng ấn – Phêrô Nguyễn Đoài đã công bố Tin Mừng và Tông sắc mở Năm Thánh 2025 cùng đọc một trích đoạn trong Tông sắc Năm Thánh “Spes non confudit” (Hy vọng không làm thất vọng). Sau đó, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn hành hương khởi sự cuộc rước tiến vào Nhà thờ Chính Toà.
Trước khi bước qua cửa thánh tiến vào Nhà thờ Chính tòa, Đức Giám mục đón lấy, giơ cao thánh giá và mời gọi cộng đoàn tôn vinh Thánh Giá. Nghi thức này đánh dấu sự khởi đầu hành trình thiêng liêng của dân Chúa trong Năm Thánh. Sau đó, Đức cha Louis đã mở cửa thánh và cùng đoàn rước tiến vào thánh đường trong lời thánh ca nhập lễ du dương tượng trưng cho việc mở ra một năm đặc biệt của Ân sủng và ơn cứu độ.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha đã cử hành nghi thức xông hương bàn thờ, làm phép nước, nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy, đồng thời ngài rảy nước thánh trên cộng đoàn Dân Chúa.
Trong bài giảng, theo sứ điệp Lời Chúa Lễ Thánh Gia, Đức cha Louis đã gửi đến cộng đoàn Dân Chúa chủ đề và ý nghĩa của Năm Thánh 2025. Sau đó, ngài nói đến tầm quan trọng của Gia đình trong Giáo hội. Gia đình là tế bào của Giáo hội và xã hội, mối quan hệ giữa gia đình với niềm hy vọng. Đức cha còn mở rộng thêm mối lo ngại với một thế giới đầy dẫy tội ác, chiến tranh, khủng bố, thương tích hôm nay. Thế nhưng giữa những đau khổ, thất vọng mất mát đó, chúng ta không được sống trong sự thất vọng, vì chúng ta có niềm hy vọng vào Chúa và hướng đến Thánh Giá cứu độ qua Con Thiên Chúa đã thực hiện. Qua việc củng cố Hội thánh tại gia là Gia đình theo gương mẫu của Thánh Gia, với lòng yêu mến và niềm hy vọng sống trọn giây phút hiện tại trong niềm tin tưởng, trông cậy và phó thác.
Cuối thánh lễ, Đức cha long trọng ban phép lành với ơn toàn xá, chính thức khai mở Năm Thánh tại Giáo phận.
Sau thánh lễ khai mạc này, các hoạt động khác của Năm Thánh sẽ được lần lượt thực hiện với những chương trình cụ thể đã được Ban tổ chức chuẩn bị trong suốt năm, từ các buổi chia sẻ về đức tin cho đến các hoạt động khác như tôn vinh đức tin, hành hương, tham dự các buổi tĩnh tâm và các hoạt động bác ái trong suốt Năm Thánh.

Trong niềm hân hoan và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Chúa Năm Thánh hồng ân này. Xin Chúa tuôn đổ ơn thánh của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta và cho chúng ta biết chia sẻ hồng ân Chúa với những ai còn đang khát khao tình yêu và ơn cứu độ của Ngài.
Lễ khai mạc Năm Thánh tại Giáo phận đã kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm và phấn khởi, tạo nên một khởi đầu đầy hy vọng cho một năm sống đức tin trọn vẹn, với những bước đi vững chắc theo Chúa trong hành trình của những người hành hương trên đường hy vọng.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5