ĐỨC CHA LOUIS BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ MỸ LỘC
GPHT (02.8.2024) – Là một Giáo xứ còn non trẻ được thành lập năm 2005, nhưng Giáo xứ đã trải qua một hành trình lịch sử dài và được dệt nên bởi sự hy sinh vất vả của lớp lớp các thế hệ. Hôm nay, tất cả được tái hiện trong niềm tự hào, tạ ơn và đời sống đức tin sống động của các thế hệ trẻ.
Sáng ngày 01/8/2024, 81 em của Giáo xứ Mỹ Lộc (Giáo hạt Trung Nghĩa) đã được diễm phúc lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ với nghi thức ban Bí tích Thêm sức, do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục giáo phận chủ sự.
Vốn mang sự thanh bình của vùng quê êm ả nhưng cảnh sáng hôm qua nơi khuôn viên giáo xứ bỗng trở nên nhộn nhịp, tưng bừng rộn rã bởi những tràng pháo tay, cùng tiếng cười nói dội vang. Đó chính là tâm tình và niềm vui mà người Mỹ Lộc đã bày tỏ với người cha chung kính yêu đã trao ban Bí tích Thêm sức tại cộng đoàn này.
Với tâm tình của vị mục tử, Đức Cha Louis rất đỗi vui mừng. Khi ngỏ lời với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức cha Louis cũng mong mỏi các em sẽ trở thành sứ giả tình yêu của Chúa trong gia đình, trường học và giáo xứ để góp phần làm chứng tá niềm tin cho Chúa Kitô.
Sau những lời chia sẻ ấy, 81 em Thiếu nhi cùng cộng đoàn đã long trọng lặp lại lời hứa trong bí tích Thánh Tẩy và tuyên xưng đức tin như Hội Thánh truyền. Đức cha đặt tay và khẩn cầu Thánh Thần xuống trên các người sắp lãnh nhận với bảy ơn của Ngài. Tiếp đến, các em sốt sắng tiến lên đón nhận ấn tín Thánh Thần qua nghi thức xức dầu thánh của Đức cha.
Trước khi thánh lễ khép lại, một em đại diện đã bày tỏ niềm vui mừng và diễm phúc trong ngày lãnh nhận dồi dào ơn Thánh Thần hôm nay, cùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với mọi người, cách riêng là Đức cha, cha xứ Giuse cùng quý thầy cô giáo lý, quý ban hành giáo, đã chăm lo và dẫn dắt các em đến với ngày hồng phúc này.
Về với Mỹ Lộc trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy được sức sống tròn đầy của một giáo xứ non trẻ đang trên đà vươn lên và đổi thay từng ngày với 2.089 giáo dân do cha Giuse Trần Văn Học coi sóc. Mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được lòng mến Chúa, và tinh thần hy sinh phục vụ Giáo Hội tha thiết của người dân nơi đây. Ước mong, Ơn Thánh Thần hôm nay thôi thúc mỗi người tiến về phía trước trong tiến trình hiệp hành tham gia với Giáo hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
BTT- Gx. Mỹ Lộc
Có thể bạn quan tâm
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5