GIÁO XỨ THU CHỈ: THÁNH LỄ TRONG NGÀY KHAI MẠC TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ
GPHT (10.6.2023) – Những ngày hè oi ả của tháng sáu mang theo cái nóng bức ùa về khắp mọi nẻo đường, mọi miền quê trên dải đất Miền Trung. Thế nhưng tháng sáu cũng là tháng mà Giáo hội dành trọn để dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu bao tâm tình và lòng sùng kính mến yêu, Đấng đã hiến dâng mạng sống để cho chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10).
Trong tâm tình đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, chiều thứ Sáu ngày 09/6/2023, Giáo xứ Thu Chỉ bước vào những ngày trọng đại của tuần hồng phúc. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Chính tòa đã đến chủ sự thánh lễ khai mạc. Niềm vui đó như được nối dài và nhân lên khi có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt Trung Nghĩa, quý tu sĩ, quý chủng sinh và rất đông cộng đoàn tham dự.
Thu Chỉ tọa lạc trên một vùng đất có bờ biển đẹp và thơ mộng thuộc xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Là một giáo xứ hãy còn non trẻ, sinh ra từ xứ mẹ Hòa Thắng năm 2007 nhưng đã có bề dày lịch sử từ rất lâu đời. Hiện nay, Giáo xứ đã đi vào ổn định và từng ngày một lớn lên trong lòng Mẹ Giáo Hội. Theo báo cáo tất niên năm 2022, Thu Chỉ có 2.326 tín hữu, phân bố trên 3 giáo họ, dưới sự dẫn dắt của cha Gioan Nguyễn Văn Hoan.
Đến với giáo xứ trong ngày lễ hôm nay, Đức Cha Louis đã chia sẻ về Thánh Tâm Chúa Giêsu, là trái tim của Đấng Thánh. Trái tim là nơi khơi nguồn tình yêu cũng là nơi thâm sâu nhất của cõi lòng người. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa có sức mạnh tạo nên sự sống để hướng đến đối tượng được yêu là chúng ta. Việc Thiên Chúa hiến dâng Người Con Một yêu dấu của Ngài cho nhân loại là minh chứng sống động và rõ nét nhất. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa là sống và thực thi Lời Ngài dạy.
Cũng trong tâm tình chia sẻ này, ngài mở rộng tình yêu đến thực tại đời sống thường hằng. Yêu không chỉ đón nhận những khoảng khắc êm đềm, dịu ngọt nhưng là đón nhận cả những biến cố đau thương xảy ra ngoài ý muốn.
Lòng sùng kính Thánh Tâm cũng mời gọi mỗi chúng ta bắt chước lối sống hiền hậu của Chúa Giêsu: “Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường…Tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11, 28 – 30).
Một thông điệp mà Đức cha muốn nhắn nhủ thêm tới cộng đoàn hiện diện là chúng ta hãy làm cho tình yêu đã lãnh nhận được sinh hoa kết trái bằng chính đời sống qua việc dấn thân phục vụ Gia đình – Cộng đoàn – Giáo hội trong tình yêu và tinh thần trách nhiệm.
Tuần chầu Giáo xứ Thu Chỉ được cử hành trong những ngày của tháng Thánh Tâm. Đây là dịp đặc biệt cũng là Hồng ân cho giáo xứ. Ước mong qua việc đón nhận nguồn ơn thiêng trong tuần Chầu giúp mỗi ki-tô hữu ý thức và suy nghĩ sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc sống. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mỗi người cảm thấu về tình yêu của Thiên Chúa, tái khám phá dung mạo Lòng Thương Xót của Ngài hầu trở nên dấu chỉ và mang Tin Mừng bình an đến với mọi người.
Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh
Có thể bạn quan tâm
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5