GPVO – Đầu tháng Tư vừa qua, ngôi nhà thờ 83 năm tuổi của giáo xứ Tràng Đình đã được tháo dỡ. Được làm bằng gỗ và gạch vữa cũ, công trình ấy đã chứng kiến tiến trình phát triển của biết bao thế hệ con người và sự đổi thay của giáo xứ. Tuy nhiên, vì nhu cầu tâm linh của hơn 3537 tín hữu và sự xuống cấp theo thời gian của một công trình do tay người làm nên, vào đầu năm nay, ước nguyện xây ngôi nhà thờ mới của giáo xứ Tràng Đình đã được Bề trên Giáo phận chấp thuận.
Sáng ngày 1/8/2018, Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Tràng Đình do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Xuân Hóa cùng 31 cha trong và ngoài Giáo hạt Can Lộc, cùng sự tham dự của cộng đoàn phụng vụ bao gồm tu sĩ nam, nữ, giáo dân và cả lương dân.
Đối với công trình nhà Chúa tại giáo xứ Tràng Đình, Đức Cha ngỏ lời: “Tràng Đình là quê hương của biết bao tổ thợ mộc đã góp phần xây dựng rất nhiều công trình nhà thờ khắp đất Việt. Mong rằng anh chị em cùng nhau dành nhiều tâm huyết hơn, nhiều lo lắng hơn cho ngôi nhà thờ giáo xứ mình như anh chị em đã và đang làm”.
Với bất kỳ công trình xây dựng nào, Đức cha Phaolô luôn ưu tư về xây dựng vật chất lẫn con người. Với Tràng Đình, ngài dành nhiều lo lắng hơn bởi “gần đây tại giáo xứ đã bắt đầu có sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội. Tôi mong anh chị em nghiêm túc và mạnh mẽ chống lại các tệ nạn để bảo vệ lối sống trong sạch, kiên trung mà các bậc tiền nhân để lại, cũng như bảo vệ con em mình.”
Nhắc đến tiền nhân, giáo xứ 115 năm tuổi này vẫn luôn tự hào với lịch sử nhiều đau thương nhưng đầy dũng khí của cha ông họ. Nhờ lịch sử và sự lưu truyền của bao thế hệ, cho đến ngày nay, Tràng Đình vẫn là vùng đất của sự đoàn kết, yêu thương. Điều này thể hiện bằng sự hiện diện của đông đảo quý anh chị em trong và ngoài Công giáo trong thánh lễ.
Ngay đầu thánh lễ, Đức Giám mục đã tỏ lòng cảm kích trước hình ảnh một em nhỏ lương dân tới gặp và xin ngài cầu nguyện cho người mẹ đang bị bệnh của mình. Vào cuối thánh lễ, sau nghi thức đặt viên đá đầu tiên, ngài và đoàn đồng tế không khỏi bất ngờ khi rất nhiều lương dân xin đặt những “viên đá” giá trị là vàng và tiền mặt cho công trình xây dựng nhà thờ xứ. Đó thực sự là một minh chứng cho việc truyền giáo của cộng đoàn đức tin trên mảnh đất này.
Thánh lễ tạ ơn sáng nay là khởi đầu mới đầy vui tươi nhưng cũng hứa hẹn không ít thách đố cho giáo xứ. Tuy nhiên, như vị đại diện HĐMV giáo xứ đã nói trong lời cám ơn cuối thánh lễ, giáo dân Tràng Đình “phó thác vào ơn Chúa, tin tưởng sự khôn ngoan của cha quản nhiệm cùng sự sẻ chia của các ân nhân và sự đồng lòng đồng sức của mọi người, công trình đã được đặt nền móng chắc chắn sẽ có ngày thành công”.
Ngôi nhà thờ vừa khởi công có diện tích dự kiến là 16 x 55m nằm trên khuôn viên nhà thờ cũ. Với kiến trúc hai tháp chuông, hình ảnh ngôi nhà thờ “tựa đầu” vào ngọn núi Cài phía sau nhà xứ sẽ làm nên sự hài hòa về mặt thẩm mỹ và vẻ đẹp linh thiêng trên mảnh đất này.
Mary Nguyễn
Có thể bạn quan tâm
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Truyền thông cần thúc đẩy hòa bình và..
Th5
Ngày 13/05: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Th5
Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Th5
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5